Có lẽ ai trong chúng ta . Đều thích một giống động vật khác nhau phải không ? Tôi cũng vậy , loài động vật mà tôi yêu thích chó
Vì biết , tôi là một người rất yêu những chú chó con . Nên bà tôi đã cho tôi một chú chó con . Bà nói nó tên là nis . Nis đã ở với tôi được hai năm rồi , có vui buồn gì chúng tôi cũng chơi với nhau . Nis là một chú chó với bộ lông xù mềm mại , đôi mắt nhỏ nhỏ , đen láy . Nó có một chiếc vòng vổ đính viên ngọc phủ đầy kim tuyến do tôi làm cho nó . Những móng vuốt của nó dài , sắc nhọn . Nó có hai tai cụp nhìn rất đáng yêu , lúc nào nghe mọi người nói chuyệnnos cũng vểnh tai lên nghe ngoang mọi người nói . Những ngày nghe tiếng xe tôi đi hpjc về nó lại mừng rỡ ra đón tôi , nhà tôi cũng gần trường lắm , nên thỉnh thoản nis lại chạy theo tôi ra trường . Nhòn thấy Nis đến lớp của tôi , tôi định đuổi nis về thì các bạn cùng cô chủ nhiệm lớp tôi bảo để nó ở lại , chắc là do nis dễ thương nên không ai nỡ cho nis về cả . Có những lúc tôi đichoow , thấy tôi rắt xe ra nó cũng vội vẫ nhảy ào lên đòi đi theo . Những lúc nis thấy tôi học xong , bèn nhảy lên đùi tôi ngồi làm đủ trò để tôi vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó . Có những hôm nó ham chơi , chạy đi chơi về muộn biết là tôi lo nên khi về thấy tôi là nó đằnm cụp cuống như ngỏ ý xin lỗi tôi rồi , với ánh mắt đầy sự biết lỗi , nhìn nó thật ngộ nghĩnh và đáng yêu . Vì nó là chó đực nên mỗi khí nhìn thấy những con chó cái nào đó . Thì lại nhìn mặt tôi như ngỏ ý cho nó sang làm quen với con chó khác , nhưng nó cũng biết tôi sẽ không cho nó ở đây chơi với con chó kia mãi nên chơi được một lúc nó lại quay trở lại với tôi thôi . Tôi nghe bà kể nó là giống chó cảnh , tình cờ nhà hàng xóm của bà có ổ chó cảnh nên cho bà hai con . Bà giữ lại một con làm bạn với bà ở quê , còn một con thì lại cho tôi . Nis cũng là một con chó rất tình cảm , cho dù đã hai năm không gặp mẹ nó . Nhưng khi mà gặp lại nó vẫn nhận ra đâu là người đẻ ra nó . Đúng là một chú chó thông minh . Vì là chó cảnh nên nó không biết giữ nhà cho lắm . Nhưng mà gia đình tôi rất yêu quý Nis nên cho dù nó không giỏi giữ nhà như vài giống chó khác gia đình tôi vẫn chấp nhận nuôi và yêu thương nó như một thành viên trong gia đình . thật may mắn vì từ khi Nis đến nhà tôi tới bây giờ chưa một lần nào nó bị ốm nặng đến nỗi làm tôi lo lắng nó sẽ không qua khỏi cả . Có cả những đêm , nó còn chạy lên cầu thang đến phòng tôi để được ngủ với tôi nữa , rồi những bàn nhạc hay những đồ ăn ngon nó đều được tôi cho ăn cả . Tôi rất yêu Nis và mong nó sẽ không bao giờ rời xa tôi .
Nis là một người bạn trung thành của gia đình tôi . Cho dù nó không giúp được gì quá nhiều cho gia đình tôi nhưng từ khi có nó gia đình tôi vui lên hẳn !