Bài 1 :
a) Bằng xe buýt -> Trạng ngữ chỉ cách thức.
b) Kể từ ngày ấy -> trạng ngữ xác định thời gian.
c) Đằng kia ngoài bãi sông -> trạng ngữ xác định địa điểm.
Bài 2 :
Trong tất cả các mùa em thích nhất là mùa thu . Bởi mùa thu là mùa của tựu trường . Thu đến ! Chị phượng cởi bỏ chiếc áo đỏ rực rỡ và đi ngủ đông . Và từng chiếc lá trên phố chuyển sang màu đỏ và rơi lả tả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp . Đặc biệt vào mùa thu , khí hậu dần dần se lạnh nhưng vẫn còn khá ấm áp . Mùa thu cũng là mùa các cô cậu học trò cắp cách tới trường sau kì nghỉ dài ; là ngày các cậu bé lớp một bước tới ngôi nhà thứ hai . Mùa của những chiếc đèn lồng được thắp sáng . Thu sang là lúc vạn vật đang chuẩn bị mọi thứ cho kì nghỉ đông sắp tới . Giữa phố , những chiếc lá đỏ cứ rơi , rơi mãi... Đám trẻ con lần lượt nhặt chiếc lá đỏ ép vào dổ như muốn níu kéo mùa thu vào trang sổ nhỏ .
Bài 3 :
Hè qua ! Hôm nay là ngày ngày đầu tiên tôi trở lại trường. Ba tháng hè trôi qua đối với tôi như một khoảng thời gian rất dài. Một khoảng thời gian nhớ bạn ,nhớ thầy cô, nhớ ngôi nhà thứ hai này !
Gốc phượng , cây bàng vẫn nằm đó. Vẫn mong ngóng chúng tôi quay lại. Giờ đây khi tôi quay lại phượng đã không còn đỏ như trước nhưng nó vẫn mang một vẻ đẹp đến lạ thường. Thầy cô , bạn bè gặp lại nhau đều mang tới những cảm xúc lạ thường nhưng thân quen vô cùng ! Những chú chim hót vang rộn rã như lời chào mừng chúng tôi quay trở lại ngôi nhà này. Nó vẫn khoác lên mình bộ áo vàng giản dị nhưng thân quen . Nó mang lại cho học sinh chúng tôi một cảm giác an toàn, dễ dễ chịu như khi ở nhà cùng bố mẹ. Dưới sân trường, học sinh đi khắp sân như muốn kiếm lại những ký ức mà mình quên trong quãng thời gian vừa qua.
Ngày đầu tiên trở lại trường đã cho tôi những cảm xúc khó tả đến lạ thường. Bâng khuâng có . Cảm động , xấu hổ và thân thuộc cũng có . Nhưng cuối cùng tôi cảm thấy rất vui khi có thể gặp lại ngôi nhà thứ hai sau một kì nghỉ hè dài.