3 ) Theo em , con người đúng đắn cần phải có nền tảng văn hóa vì :
+ Khi ta có nền tảng văn hóa là ta có một bộ não biết phân biệt đúng sai , trái phải , thiện ác , .... như vậy ta sẽ hành động một cách đúng đắn , chín chắn trong cả suy nghĩ lẫn việc làm
+ Khi ta có nền tảng văn hóa là ta có một trái tim giàu lòng trắc ẩn , giàu tình yêu thương , ta gặp người có hoàn cảnh khó khăn hơn ta , lúc đó , ta sẽ muốn giúp đỡ họ , muốn họ có hoàn cảnh tốt hơn ,... tình yêu thương cũng sẽ từ đó mà lan tỏa , khiến cho cuộc sống thêm đẹp , văn minh hơn
4 ) " Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình "
=> Quan niệm trên đã cho em thấy được rằng , trong cuộc sống , ta luôn phải biết ứng xử một cách văn minh . Nếu như ta biết đối xử với người khác một cách tử tế , giàu lòng yêu thương , nhân ái thì họ cũng sẽ đối xử tốt với chúng ta . Khi ta là một con người giàu lòng nhân ái , ta sẽ luôn đối xử tốt với mọi người , dù cho họ có như thế nào với chúng ta thì trái tim của ta vẫn luôn giàu lòng trắc ẩn , ta muốn mọi người có một cuộc sống tốt , một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương . Ngược lại , nếu như ta đối xử với họ một cách tàn nhẫn , độc ác thì họ không thể tốt lại với ta được vì cuộc sống là có cho , có trả . Vậy nên , là một con người văn minh , đẹp trong lời ăn tiếng nói và cả tâm hồn , ta hãy đối xử thật tốt , thật tử tế với mọi người , như vậy , ta sẽ trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người và được mọi người quý mến hơn
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!!
@ Heo