Trong thời đại hội nhập và phát triển ngày nay, Việt Nam đang ngày càng vững chắc, phát triển và hội nhập hơn. Theo em, người Việt Nam từ xa xưa đến nay với nhưng công trình xây dựng cả về kinh tế lẫn xã hội như vậy, giờ đây có thể tự hào với tiếng nói của mình. Thời đại này như chúng ta cũng được biết, là thời đại của cách mạng công nghiệp. Sắp tới đây cũng là ngày Quốc Khánh 2/9, là ngày nước Việt Nam ta thật anh dũng và nói rằng: Ở Việt Nam không tồn tại chiến tranh. Khi được học môn Lịch sử về Việt Nam, môn Địa cũng như Ngữ Văn, một niềm tự hào khôn nguôi của em thực sự muốn dành cho nước Việt Nam thân yêu này, về những nhiệm vụ dựng và giữ nước đã được hoàn thành 1 cách không thể thành công hơn của Việt Nam. Từ sự thành công đó, Việt Nam mặc dù vấp phải vô vàn khó khăn, nhưng chưa bao giờ có ý định "Chỉ dừng lại ở đó", mà đang ngày càng hội nhập hơn, hòa mình vào các nước trên thế giới nói chung và ở Đông Nam Á nói riêng. Thế hệ trẻ của Việt Nam, em thấy ta càng phải tự hào hơn nữa khi từ bậc tiểu học lên đến Đại học, họ đều nhận thức được rằng: Ta học không chỉ cho bản thân mở mang kiến thức, mà học vì niềm tự hào, niểm tin mà cả dân tộc trông cậy vào thế hệ trẻ như ta. Đó cũng chính là động lực để thế hệ trẻ chúng em ngày nay không ngừng phấn đấu và nỗ lực, để rồi sau này có thể tự hào mà nói với các nước phương Tây rằng: Việt Nam là nước độc lập. Việt Nam muôn năm!
$=>$ $($$Tự$ $làm$ $+$ $không$ $coppy$ $mạng$$)$
$Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt$$!$
$Answered$ $by$ $Mai$ $Chi$$.$