"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Câu ca dao chắc đã chẳng còn xa lạ gì với chúng ta nữa . Bầu vfa bí hai là loại cây leo bằng tua cuốn, lá mềm rộng và có lông mịn, quả tròn, dài . Hai loại quả cây không cùng giống nhưng leo chung một giàn. Cùng có chung một hoàn cảnh sống dù không đến từ một nguồn gốc . Qua hai hình ảnh về bầu và bí ấy , ông cha ta muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng : đã là con người , dù cho không tới từ cùng một nơi nhưng đều sống trên trái đất này thì cần phải có lòng yêu thương đồng loại . Hoàn cảnh mối người khác nhau nhưng đều chung nơi sống , đều nhìn vào nhau mà sống thì cũng đâu thể ngó lơ nhau được. Muốn tồn tại thì phải quan tâm , giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn . Có họa cùng hưởng có nạn cùng chịu thì sự sống mới tồn tại lâu dài và ý nghĩa . Từ những hình ảnh gần gũi , giản dị ông cha ta đã cho ta một triết lí , một tư tưởng sống quan trọng trong cuộc sống . Chúng ta nên biết trân trọng và làm theo lời khuyên ấy.
* xin hay nhất