1.
- Em tán thành với ý kiếm đó
- vì ngày khai trường vào lớp 1 là ngày được bước vào ngôi trường mới gặp bạn mới , được gặp các thầy cô mới
2
- bước vào năm học mới khai giảng lần đầu tiên trong lòng em có một cảm giác háo hứng , trong tối trước khi đến ngày khai giảng mẹ em đã chuẩn bị đồ đạc quần áo cho em tương tác , vào hôm sau mẹ em đưa em đến ngôi trường mới , em thấy rất nhiều bạn và các anh chị , xa lạ, nhưng tại sao cũng là khai giảng nhưng sao lần này em cảm thấy rất háo hức , vì em được gặp rất nhiều bạn mới , hôm đó vui thì có vui nhưng em rất e rè ,ngoài sân các anh chị đang dọn dẹp để kê bàn ghế , mẹ em bảo em phải ngoan ngoãn nghe lời cô , khi bắt đầu khai giảng em và các bạn khác bước vào sân trường cần những lá cờ đỏ tươi vung tay , các anh chị ở dưới vỗ tay nhiệt tình . em cảm thấy ngày đầu tiên khai giảng để có thể bước vào lớp 1 rất vui
nếu thấy cảm thấy bài mình hay cho mình xin ctlhn nha