Đừng hỏi vì sao trường học lại là một thế giới kì diệu, hãy xem xét mọi mặt nơi đây đi, có khác gì mái ấm gia đình của chúng ta không (1) Ở chính ngôi nhà hiện tại, ta được sinh ra, được nuôi lớn lên thì chẳng nơi nào khác dạy dỗ ta từ học đến hành ngoài mái trường mến yêu cả (2) Trường học là nơi chắp cánh những ước mơ lớn nhỏ, là nơi tiếp thu mọi kiến thức, mọi điều hay trên giảng đường học tập (3) Qua cánh cổng trường, chúng ta sẽ đặt chân đến một thế giới của bao điều kì thú, mới lạ mà chúng ta cần học hỏi, tiếp thu (4) Kiến thức của mỗi một con người chúng ta chỉ là hạt cát trên sa mạc, hay là một giọt nước trên đại dương mà thôi, nên ngoài việc ăn, chơi sinh hoạt ở nhà thì trường học chính là nơi trau dồi kiến thức, giúp cái trí của chúng ta lớn lên (5) Chính vì nó là nơi kì diệu, nên không thể tránh khỏi thất bại, vì sao thế? (6) Vì chính thất bại lại làm nên thành công lớn, muốn đạt được mục đích to lớn, ta phải vấp ngã một lần để lớn lên, đó chính là cái hay mà mái trường thân quen ngày ngày ta đặt chân tới ấy dạy ta đó (7) Không nói riêng về mặt kiến thức phổ thông, nơi đây còn là nơi dạy dỗ con người đạo đức, dạy con người biết chắt lọc cảm xúc, vui chia vui, buồn sẻ buồn, động viên. (8) Chúng ta không có cỗ máy thời gian để đi đến những địa điểm cũ, nhưng trường học lại là một cỗ máy di động tuyệt vời, đưa chúng ta quay về quá khứ, cho chúng ta hiểu biết tương lai (9) Có thể nói, ở nhà, ta có bố mẹ yêu thương bao bọc, là Phật sống của ta, ở trường cũng vậy (10) Mái trường thân yêu kia chính là ngôi nhà thứ 2 của mỗi bạn học sinh chúng ta (11) Ở ngôi nhà này, chúng ta sẽ vừa được học, vừa được cảm nhận sự yêu thương của những người cha, người mẹ thứ 2 , như vậy, đây chẳng phải một thế giới kì diệu mới mẻ của chúng ta hay sao, hãy thấu hiểu điều đó và tôn trọng chốn dạy dỗ ta thành người này (12)
Đủ 12 câu r nhé!
@Kem
~Hok tốt~
(xin 5s+ctlhn)