Văn bản "Tôi đi học" đã thể hiện được dòng cảm xúc của nhân vật tôi vào ngày đầu tiên đi học. Thật vậy, đó là những cảm xúc hồn nhiên, trong sáng, chân thật và trong trẻo của cậu học sinh mới vào lớp một. Đầu tiên, cậu cảm thấy sự khác lạ trong cảm nhận của mình vào ngày đi học hôm ấy. Cậu cảm thấy mình đã chững chạc hơn, muốn được san sẻ công việc cầm bút thước và những cảm xúc trong cậu dường như được làm mới hoàn toàn. Nguyên nhân là vì cậu đã bắt đầu bước vào lớp một. Những cảm xúc đó của cậu đều là những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên, trong sáng. Tiếp theo, cảm xúc của nhân vật tôi đó là sự choáng ngợp và bỡ ngỡ. Cậu cũng muốn được như những học sinh cũ không còn bỡ ngỡ. Cậu thấy được vẻ đẹp của trường, muốn được khám phá thế giới ấy.Thế nhưng, ta cũng thấy được sự sợ hãi, rụt rè và lo lắng của cậu trong thế giới mới lạ ấy. Cậu cũng sợ hãi như bao học trò khác. Nhưng nhờ tình yêu thương của thầy giáo, của ông đốc và của mẹ, cậu đã lấy lại được sự tự tin. Và từ đó tình yêu trường lớp được nuôi dưỡng. Hình ảnh chú chim đậu bên cửa sổ rồi bay đi là minh chứng cho việc đó. Tóm lại, dòng cảm xúc của nhân vật tôi trong văn bản Tôi đi học là dòng cảm xúc vui tươi, hồn nhiên và trong sáng của cậu khi mới bước vào lớp một.