Bài làm
P/S : đọc rất giống văn mẫu nhưng đây là cô giáo cho mìnhchép, nên đừng xóa nha!
Có tiếng chim hót ở đâu đó trong vườn. Tiếng hót trong trẻo, mê li làm em bừng tỉnh giấc. Em liền chạy ra vườn, khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Chợt, em nhận ra khoảng vườn nhỏ nhà mình mới đẹp làm sao!
Lúc này, màn sương đang tan dần. Cả khu vườn như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Trên tấm thảm xanh trải đầy màu sắc, rực rỡ nhất có lẽ là một bông hoa lan đang hé nở. Chẳng kém phần xinh đẹp, những bông hoa cẩm chướng cũng xinh đẹp vô cùng. Chạy dọc khu vườn là những bé thủy tiên xinh xắn. Giữa vườn, một chàng bưởi vươn lên trông thật khỏe khoắn. Đứng cạnh là mộ cây ổi to trĩu quả. Giản dị hơn cả là cây xoài đứng ở góc vườn. Cây khoác lên mình chiếc áo xanh rờn còn lốm đốm những chiếc lá già khô. Hoa xoài nhỏ li ti e ấp sau đám lá như e thẹn. Những cô bướm bay dập dờn như những chiếc nơ bay, làm khu vườn ngập tràn hương sắc.
Không khí trong lành của buổi sớm mai đã đánh thức vạn vật và làm lòng em khoan khoái, tràn đầy sức sống để bắt đầu một ngày mới tuyệt vời.