Mới đây tôi còn nhút nhát, e dè khi ngày đầu tiên bước vào tiểu học mà bây giờ tôi đã lên lớp 8 rồi. Một quãng thời gian dài trôi qua, để lại bao kỉ niệm vương vấn trong lòng tôi. Hôm nay tôi trở lại trường trung học bồi hồi nhớ lại bao tháng ngày tôi cố gắng học hành. Vẫn còn nhớ cái ngày đầu tôi bước vào lớp một. Đó là cả một quá trình phấn đấu cho đến hôm nay. Thế là giờ tôi lại thêm 1 tuổi nữa, suy nghĩ cũng chững chạc hơn và cũng cần phải cố gắng thật nhiều nữa. Khi lên lớp 8 cảm giác tôi thật lớn. Rồi cũng chẳng mấy chốc tôi sẽ lên lớp 9 rồi lại vào cấp III. Lại phải xa mái trường trung học, phải xa bao bạn bè, xa cả thầy cô nữa. Thật là buồn nhưng chỉ có như thế chúng ta mới có thể thực hiện ước mơ được.
CHÚC BN HỌC TỐT