Câu truyện đã nói lên rất nhiều về quyền trẻ em , nói lên nhiều ý nghĩa to lớn về trẻ:
(+) Thứ nhất, chỉ vì người lớn mà cả gia đình phải chia ly, trẻ em bị khổ sở, không được có tình thương từ 2 phía.
(+) Chỉ vì thế mà chính những đồ chơi quý giá, anh em vẫn còn phải chia cho nhau.
(+) Vì việc đó mà trẻ em sẽ có nhiều thiệt hại hơn nếu nhà thiếu thốn điều kiện: không được đi học, không được chơi bời, không có bạn bè,....
(+) Có thể trẻ em sẽ bị mất tinh thần và rất buồn chán!
=> Để cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc thì hãy giữ gìn tổ ấm của mình, đừng vì chuyện gì mà làm vỡ tổ ấm nhé
=> Bạn muốn viết thành đoạn thì bỏ gạch đầu dòng đi