Vào một buổi trưa đầu tuần, em đang đi học về thì bắt gặp một bạn đang loay hoay với chiếc xe đạp của mình, dừng xe lại, em nhận ra đó là bạn Lan lớp em, em hỏi bạn:
-Xe cậu bị gì à? Sao cậu lại đứng đây?
Lan trả lời:
- Tớ cũng không biết nữa. Cậu xem giùm tớ được không.
Em lại gần chiếc xe đạp, ngó nghiêng một hồi, em nhận ra là xe đã bị đứt xích. Em quay ra bảo Lan:
- Xe cậu bị đứt xích rồi, phải mang đi sửa thôi.
Lan bảo:
-Nhưng buổi trưa thì lấy đâu ra người sửa xe cơ chứ.
Em suy nghĩ một hồi rồi bảo Lan:
-Hay là bọn mình đi mượn một bộ dụng cụ của mấy bác gần đây rồi tớ sửa cho cậu nhé.
Lan cho đó là ý hay nên liền chạy đi mượn một bộ dụng cụ về, loay hoay một chút em đã sửa xong, Lan cảm ơn em rối rít vaf chúng em cùng nhau đi về chung.