Ngôi trường tiểu học Đồng Hợp 2 là mái nhà thứ 2 của em. Vào giờ ra chơi, nơi đây rất đông vui và nhộn nhịp. Sân trường em rất rộng, có liền 5,6 dãy nhà. Cứ hễ trống đánh một cái là toàn bộ học sinh từ các cửa lớp ùa ra như kiến vỡ tổ. Từng tốp từng tốp chiếm lấy khu vực của mình. Các bạn nữ thì chọn những nơi có ghế đá nằm dưới tán cây bàng để trò chuyện. Chị Gió bị cuốn hút bởi câu chuyện của các bạn, ghé đến thăm và mang một chút gió mát lành đến cùng. Ở dưới sân cỏ, các bạn nam đang chơi đá bóng. Mồ hôi làm ướt áo các bạn nhưng dường như điều đó chẳng làm trò chơi hết phầ thú vị và kịch tính. Trong sân thư viện, một vài " mọt sách " đang tìm kiếm những cuốn sách lí thú. Bỗng tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Mọi người đi vào lớp. Sân trường bỗng im ắng lạ thường. Khung cảnh sân trường vào giờ ra chơi luôn làm em nhớ mãi về mái nhà thứ 2 này.