Trong một lần ,em đã lỡ lời khiến cho bố mẹ buồn . Hôm đó , em được điểm kém . Cô đã gọi điện về nhà cho bố mẹ em . Khi về nhà , bố mẹ đã chửi em và không cho em đi chơi nữa . Em rất bực . Em có lý do bị điểm kém . Nhưng bố mẹ không nghe em nói . Bố mẹ cứ chửi em liên tục . Sự kiên nhẫn của em đã đến giới hạn , em không thể nhịn được nữa . Em đã hét to lên và nói với bố mẹ rằng : " Em không muốn học nữa " .Bố mẹ đã rất tức giận . Em đã chạy ngay lên phòng . Sau ngày hôm đó ,em đã xin lỗi bố mẹ . Bố mẹ cũng đã tha thứ cho em , bố mẹ không trách em mà tự trách chính mình đã chưa quan tâm em nhiều.Sau lần đó , em đã rất hối hận trước hành động của mình . Em sẽ không bảo giờ để bố mẹ phải buồn phiền nữa.
Cho mik xin hay nhất