Bài 1 :
Tóm tắt : Cậu bé Hồng là một kết quả do cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Lớn lên trong một gia đình không có hạnh phúc. Người cha sống lặng lẽ với bàn đèn thuốc phiện. Người mẹ đành phải chôn vùi cả thanh xuân của mình bên người chồng nghiện ngập ấy. Gia đình ngày càng túng thiếu, khi bố chết đi, mẹ vì gia đình túng thiếu mà để lại cậu để đi xa. Cậu vẫn phải chịu những lời nói cay nghiệt dành cho mẹ của cậu nhưng cậu vẫn có một lòng tin trung thành vì mẹ không phải người như thế. Và sự thật, mẹ cậu đã về, bỏ lại những tháng ngày mong chờ của cậu. Được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, cậu hạnh phúc vô cùng
Bài 2 :
Tình mẫu tử - một tình yêu thương không nơi nào có được. Khi nói đến tình mẫu tử, chắc hẳn, ai cũng hiểu đó là tình cảm yêu thương, che chở, bảo vệ của người mẹ dành cho con của mình. 9 tháng 10 ngày mang nặng, đẻ đau. Nững ngày tháng ấy còn chưa bằng cả một đời chúng ta đã nợ cha mẹ mình, nợ này chồng chất lên nợ kia. Cả đời có lẽ còn không trả nổi. Những bước đi đầu tiên, những muỗng cơm đầu tiên ấy khó mà quên được. Mẹ là ánh sáng trên cao soi đời con những lúc tăm tối, là ánh mặt trời bừng sáng để sưởi ấm. Đi cuối con đường tăm tối, mẹ là người đã soi sáng con đường cho ta đi qua. Cái gì cũng có thể mất nhưng mất tình thương của cha mẹ là không thể mất được. Điều đó mất đi chứng tỏ rằng chúng ta đã mất đi tất cả, mất đi những thứ quý giá trên cuộc đời mình. Mất đi sự che chở, mất đi những niềm vui khi họ còn ở bên cạnh. Vì ta càng hối hận khi đã không thể dành trọn cả cuộc đời mình chăm sóc lại cho mẹ được.
HỌC TỐT NHA !
#NOCOPY
@Sâu