Hằng năm, mỗi mùa thu sang thì học sinh lại náo nức tựu trường.Những học sinh lần đầu đi học đều được mẹ cha chuẩn bị quần áo đồng phục trường,đồ dùng học tập để đến trường như sách,vở ,bút ,thước ,....
Khung cảnh trở nên vui tươi đến lạ,con đường đến trường lá vàng rụng trải dài bỗng chốc trở nên đông đúc.Mỗi người đi trên đường đều mang theo nhiều nỗi niềm ,cảm xúc khác nhau.Có người hồi hộp,mong chờ vì lần đầu được đến trường ,có các anh chị cuối cấp thì đang bồi hồi thêm một chút lưu luyến vì chuẩn bị xa rời trường học này....Nhưng em tin rằng,trường học vẫn sẽ luôn là ngôi nhà thứ hai,là cánh cửa học tập tri thức đẹp nhất và khoảng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường cũng là khoảng thời gian tươi đẹp,vô tư và hồn nhiên nhất.
các từ thuộc trường từ vựng trường học
: đồng phục trường,con đường đến trường ,ghế nhà trường ,sách,vở,bút,...