`1`. Trích từ : Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Của Mác -két
`2`. Quá trình sống trên Trái Đất được tác giả hình dung một cách rất chân thật , cụ thể. Phải trải qua 380 triệu năm con bướm mới bay được, rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, chỉ để làm đẹp mà thôi,...bốn kỉ địa chất, con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì yêu. Tức là mới có nhận thức , có cảm xúc . Tất cả hiện lên thật sống động kết hợp với số liệu cụ thể , làm cho bài văn tăng thêm tính thuyết phục.
`3`. Tác giả đã cho chúng ta thấy cái quá trình hình thành sự sống trên trái đất là lâu dài , là kì công và kì diệu. Và với cái sự sống phải tốn hàng triệu triệu năm đó mà chỉ với cái bấm nút đã tan hoang . Nó làm nổi bật vẻ đẹp của sự sống đồng thời lên án sức tàn bạo của chiến tranh
`4` Là một trong những nguy cơ đang đe dọa sự sống của con người hiện nay, vô cùng cấp bách , nhất là trong xã hội ngày càng phát triển về khoa học kĩ thuật