câu 1:
- Gióng lớn nhanh như thổi, ăn cơm mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã đứt chỉ.
- Giặc đến, Gióng vươn vai biến thành một tráng sĩ cao lớn.
- Ngựa sắt mà hí được, lại phun lửa.
- Nhổ tre ven đường đánh giặc, giặc tan vỡ.
- Khi dẹp xong giặc, Gióng và ngựa sắt từ từ ba lên trời.
câu 2:
-Nói lên sự đoàn kết chống giặc ngoại xâm
- nhân dân đã biết làm ra công cụ bằng sắt
câu 3:
- Thánh Gióng là nhân vật chính của truyền thuyết cùng tên. Đây là một truyền thuyết hay nhất về chủ đề chống giặc ngoại xâm của cha ông ta xưa kia.
câu 4:
em thích chi tiết gióng đánh giặc vì chi tiết ấy chi thấy sự dũng cảm và kiên cường của gióng
!~~~~~~~~~no copy!!!
chi mình câu trả lời hay nhất nha