trong 1 khu rừng, sau cơn hoảng hoạn, người ta thấy 1 con gấu mẹ thân thể bị bỏng rất nặng nhưng vẫn bảo vệ che chở cho con. hãy tưởng tượng và kể lại câu truyện đã xảy ra vs hai mẹ co
trong một ngày nọ khu rừng mà 2 mẹ con nhà gấu đang xinh xống thì bổng nhiên khu rừng bốc cháy gấu con còn nhỏ ko chạy kịp thì bị kẹt ở đám cháy gấu mẹ thấy vậy liền lao vào cứu con mình nhưng ko may đả bị kẹt lại ở trong đó 2 mẹ con dg tìm cách chạy za bên ngoài thì ko may gấu con bị thương gấu mẹ liền lấy thân mình che trở cho con và cứ như thế nhửng cành cây bị cháy cứ zơi vào gấu mẹ nhưng vì bảo vệ co mình nên gấu mẹ đả bị thương zất nặng cho tới khi đám cháy dc dập tăt