Buổi sáng trong công viên thật đẹp. Khi trời trong lành vô cùng. Trên từng hàng cây, kẽ lá đều còn đọng lại hơi sương. Gió thổi nhè nhẹ làm rung động từng hàng cây và tạo nên tiếng kêu xào xạc. Mặt hồ yên ả à thi thoảng những chú cá lại ngoi lên chớp động làm rung động mặt hồ. Ở khu thể thao, có các bà, các ông đang cùng tập thể dục. Từng gương mặt họ đều đang toát lên niềm vui sống náo nức. Thi thoản, ta bắt gặp một vài bạn trẻ chạy bộ quanh hồ. HỌ mặc áo chùm đầu và rảo từng bước chân nhanh. Ai ai cũng rộn ràng trong ngày mới. Xa xa là âm thanh của tiếng nhạc aerobic. Các bà, các chị rộn ràng và lắc mình theo điệu nhạc. Ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu xuống làm nắng ấm len đến từng người. Ngày mới ở công viên đã khởi đầu như vậy!