"Tình cảm gia đình là vô cùng thiêng liêng,thật xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên nó". Câu nói ấy lại gợi cho em rất nhiều suy nghĩ. Tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này vì nó là khởi nguồn của hạnh phúc và hạnh phúc chính là nền tảng của cuộc sống này. Chúng ta có thể thấy những gia đình nghèo sống trong những căn nhà lụp xụp. Nhưng họ có thật sự nghèo không ? Ở trong căn nhà ấy, các thành viên sống vui vẻ bên nhau. Ba mẹ luôn yêu thương con cái, con cái thì nghe lời cha mẹ. Họ chia ngọt sẻ bùi,căn nhà của họ luôn tràn ngập tiếng cười mặc phong ba bão táp cuộc đời. Còn một số ít những gia đình giàu có liệu họ có thật sự hạnh phúc ? Cha mẹ cãi nhau vì chuyện tài sản, con cái coi thường tiền bạc mồ hôi nước mắt của cha mẹ vì sinh ra đã ở vạch đích. Họ thật đáng xấu hổ và nhục nhã vì đã chà đạp lên hạnh phúc,tình cảm gia đình. Kể cả tiền có đầy nhà đi chăng nữa thì không bao giờ họ có thể hưởng được một cuộc sống giàu có thật sự. Qua hai ví dụ điển hình trên, em nhận ra rằng : thành công và tiền bạc dễ có và cũng dễ lấy lại nhưng tình cảm gia đình một khi đã mất đi thì khó mà giành lại được nên hãy trân quý từng khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình nhé !
Vote mình 5* nhé ! Cho mình ctlhn nếu thấy hay ! Cám ơn nhiều !