Bạn tham khảo nha: Khi Thành phải chia tay Thủy. Mẹ của Thủy dắt Thủy lên xe và chở Thủy đi về quê ngoại. Thành rất đau xót vì chuyện đã xảy ra. Khi chiếc xe đã đi xa thì bố của Thành về trên tay cầm một chai rượu và la tôi không có lí do. Vào sáng hôm sau, bố vào xin lỗi tôi chỉ vì chia tay mà phải để hai anh em phải xa nhau. Bố Thành nói với Thành:"Bây giờ bố sẽ bắt xe về quê ngoại để xin lỗi mẹ." Lúc đó thành rất vui. Khi bắt xe xong về quê ngoại thì bố Thành vô cổng thì thấy Thủy đang ngồi đang giỏ để ra chợ bán hoa quả. Lúc đó bố Thành và Thành không thể kiềm chế nỗi nước mắt của mình. Khi Thủy thấy anh Thành và bố thì Thủy liền chạy đến ôm anh hai. Bố Thành hỏi:"Mẹ đâu rồi con?" Thủy đáp:"Dạ mẹ đang ở phía sau nhà chuồng heo đấy ạ." Bố Thành bảo Thành bảo Thành ở đó chơi với em Thủy rồi bố Thành ra phía sau tìm mẹ. Sau ba mươi phút trôi qua, Thành và Thủy thấy bố và mẹ quay lại với vẻ mặt tươi cười tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ mọi chuyện rất yên ổn. Cuối cùng sau ngày hôm sau tôi thấy mẹ tôi đưa em Thủy ở lại ngôi nhà ngày xưa của chúng tôi.
*Nhớ cho mình câu trả lời hay nhất nhé* Nếu bảo copy thì đưa link copy nhé*