Em năm nay là học sinh lớp 7, học sinh đang lớn hơn so với 7 năm trước. Dù đã tham gia nhiều buổi khai giảng khác nhau nhưng buổi khai giảng đầu tiên vào lớp 1 là kỉ niệm sâu sắc nhất trong đời học sinh. Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng hôm đó, khi tôi bước vào trường, mọi thứ trong mắt tôi lúc này thật đẹp đẽ và lộng lẫy. Bao nhiêu cờ hoa, bao thầy cô và bạn bè, thật đông vui náo nhiệt như ngày hội! Tôi đã đến chỗ ngồi của mình cùng rất nhiều bạn mới với một niềm vui và một chút rụt rè. Điều tôi nhớ nhất trong ngày hôm nay, mỗi khi nhớ lại, tôi không thể không cười ngượng ngùng đó là ngày đầu tiên đi học, tôi đã ngồi nhầm lớp. Chuyện là sau khi buổi lễ kết thúc, học sinh các lớp sẽ quay lại lớp để nghe cô hướng dẫn. Chưa hết, do ngây thơ nên tôi đã bị móc túi của lớp khác. Về đến lớp, tôi vẫn chưa nhận ra sự bối rối của mình. Mãi cho đến khi cô giáo vào điểm danh, tôi mới bối rối khi không nghe thấy tên cô gọi. Lúc đó tôi chỉ sợ tên mình không có trong danh sách nghĩa là không được đi học.Cuối cùng khi thấy tôi đứng một mình, cô giáo vội chạy đến hỏi tôi, vỗ đầu trấn an tôi rồi dẫn tôi trở lại lớp. Bàn tay cô ấy an ủi tôi rồi mềm mại và ấm áp. Ngày đầu tiên đi học của tôi thật đáng nhớ, dù đã qua nhiều năm nhưng những kỷ niệm đó vẫn không thể phai mờ trong lòng tôi.
From ttnngnzz w luv <3