Hình ảnh so sánh trong đoạn trích đó là "những cảm xúc trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi giống như những cành hoa tươi nở dưới bầu trời quang đãng". Biện pháp nghệ thuật so sánh "như mấy cành hoa tươi mỉm cười dưới bầu trời quang đãng". Tác giả đã so sánh những xúc cảm trong sáng, hồn nhiên của mình trong ngày đầu tiên đi học giống như những bông hoa dưới bầu trời trong xanh. Nhờ phép so sánh này mà người đọc có thể hình dung được một cách chân thực, sinh động và gợi cảm về những cảm xúc rất đẹp, hồn nhiên, trong sáng của các cô cậu học trò lần đầu tiên đi học. Cả đoạn văn là những dòng cảm xúc ban đầu của tác giả trong dòng hồi tưởng về ngày đi học đầu tiên của mình. Theo em, đó là những cảm xúc thực sự rất đẹp, rất hồn nhiên và trong sáng. Bằng giọng văn đậm chất trữ tình nhẹ nhàng, nhà văn đã đem đến chất thơ cho câu chuyện của chính mình.