Bạn tham khảo!
Bài làm
Con Bình đây ạ! Hôm nay là ngày nghỉ và cũng là ngày mà con được nghỉ sau 4 tháng dòng dã rèn luyện và học tập của Quân Sự. Con xin lỗi bố mẹ vì trong suốt 4 tháng vừa qua con không viết 1 bức thư hay gửi 1 lời hỏi thăm đến bố mẹ vì trong suốt 4 tháng đó con không được ra ngoài hay làm một việc gì liên quan đến các đồ vật ... Bố mẹ ở nhà có khỏe không ạ . Bệnh tình của mẹ đã đỡ hơn chưa ạ. Còn ông bà cô chú thì ra sao rồi ạ có khỏe không bố mẹ? Con ở trong này rất ổn ngày nào cũng ngày nào 3 bữa đều đều nên bố mẹ yên tâm ạ. Những dòng bút cuối cùng rồi ạ. Con xin chúc bố mẹ và ông bà.. lời chú sức khỏe dồi dào và yên tâm là trung thu này em sẽ được về với bố mẹ ạ
- Từ láy : Dồi dào
@FbBinhne2k88