gửi bố lình yêu!
trước hết con muốn bố hiểu là con đã ân hận trước lỗi lầm của mình. Khi đọc xong con vô cùng xúc độngko nói lên lơi nào nữa. Đọc hư bố con đã nhận ra sự hy sinh lớn lao của mẹ. Con cảm thấy thật thiệt thòi, bấy lâu nay xung quanh con luôn có tình yêu thương ấm áp và chỗ dựa vững chắc, rằng con là một đứa tẻ may mắn khi đã có bố, mẹ, có người mẹ luôn tin tưởng con. Mẹ đã phải mệt mỏi nuôi con 9 tháng 10 ngày và hy sinh biết nhường nào khi con khôn lớn. Chính bởi vậy, con vô cùng hối hận trong 1 phút giây dại khờ đã thiếu lễ độ với mẹ. Bố kính yêu! cũng như bố nới với con sợ sẽ có ngày mất mẹ, ko ai quan tâm tới con, ko ai chăm sóc nhwunxg lúc con ôm đâu, buồn tuổi. Bố à! con hwuas từ nay con sẽ ko bao giờ nặng lời với mẹ nữa Con sẽ đứng trước mặt mẹ để tha thứu cho con vì điều này.
~~ chúc bạn học tốt~~
100% ko mạng