Lại một buổi học mới bắt đầu những thứ ta thấy lạ giờ đã quá quen thuộc. Những hằng cây bàng, cây sao, cây phượng vĩ, cây lộc vừng... Những cây viết, những quyển vở, quyển sách ta đã quá quen thuộc. Lại bắt đầu một giờ ra chơi các bạn lớp 1, lớp 2, lớp 3 ... cùng nhau đùa vui trong khoảng thời gian nghỉ giả lao. Kết thúc thời gian giả lao. Các bạn học sinh vội chạy vào lớp. Trong lớp học, tiếng mở sách vở khe khẽ những bạn học sinh đang tập trung ôn bài. Tiếng thầy cô giảng bài đầy nhiệt huyết vẫn vang vọng khắp trong các phòng học. Rồi cũng đến giờ ra về các bạn học sinh ùa ra sân trường như chim vỡ tổ. Ở trước cổng trường là những chiếc xe của phục huynh. Chiếc thì màu xanh, chiếc thì màu đỏ, chiếc thì màu đen, chiếc thì màu vàng.
- Trường từ vựng 1:Những hằng cây bàng, cây sao, cây phượng vĩ, cây lộc vừng...
- Trường từ vựng 2:Những cây viết, những quyển vở, quyển sách
- Trường từ vựng 3:các bạn lớp 1, lớp 2, lớp 3 ...
- Trường từ vựng 4:lớp học, sách vở, học sinh, thầy cô, phòng học
- Trường từ vựng 5:Chiếc thì màu xanh, chiếc thì màu đỏ, chiếc thì màu đen, chiếc thì màu vàng.
Cho xin câu trả lời hay nhất