*Tả cơn mưa mùa hè*
I. Mở bài
+ Mùa hè đã tới, là mùa cho những tiếng ve và cơn mưa rào đổ bộ.
II. Thân bài:
+ Tôi đã từng trải qua 13 mùa hè, nhưng mùa hè này là năm đáng nhớ nhất. Tôi đã được chứng kiến cảnh mưa rào mùa hạ.
+ Hôm ấy là ngày thứ 7, trời âm u, người trên đường thưa thớt.
+ Chỉ vài phút sau, trời đã giăng kịt đầy mây đen.
+ Xen kẽ giữa những tầng mây xám xịt là trận chớp nhoáng nhanh đến mức chưa vội nhìn thấy, kéo theo một tràng sấm dài rền vang, báo hiệu cơn mưa sắp đến.
+ Gió lạnh thổi qua, ào ào, ào ào, thổi tung đống lá vàng vọt héo úa.
+ Một giọt, hai giọt, nước mưa tí tách rơi.
+ Mưa rơi trên mái nhà, trên tán lá, trên mặt đường, trên cả những lớp áo phông mỏng.
+ Chỉ 5 phút sau,cơn mưa đã lớn hơn nhiều.
+ Trên từng mái nhà tôn, giọt mưa rơi lộp bộp.
+ Dọc vỉa hè, các hàng quán giăng bạt chắn mưa.
+ Người đi đường cũng bật ô đủ loại sắc màu.
+ "Đì đùng đì đùng" Sấm lai vang lên, gió cũng to hơn, mưa cũng lớn hơn.
+ Các cây non trong vườn như vươn mình ra hứng nước, đắm trọn trong từng giọt nước mát lành.
+ Bầu không khí lúc này thật mát mẻ.
+ Sau 30 phút mưa, cuối cùng cũng tạnh, trả lại cho bầu trời một mảnh quang đãng.
+ Chim lại hót, mặt trời lại chiếu sáng, cây cối hả hê sau trận mưa.
III. Kết bài
+ Tôi rất thích những trận mưa như này vì nó đập tan cơn nóng của mùa hè.
- Answered by Meett1605
p/s: Tui làm bài này rùi nha, ai bc linh tinh tui đập đóa