1. Đoạn văn trên là lời nói của Vũ Nương Với Trương Sinh trong chuyện "Người con gái Nam Xương" trong hoàn cảnh Vũ Nương tiễn Trương Sinh trong giờ phút chia ly khi Trương Sinh bị bắt đi lính, nhắn nhủ với chồng và hứa hẹn nhiều điều.
2. Đoạn văn trên giúp em hiểu được rằng: Vũ Nương là một người chung thủy, một mực với chồng, không màng danh lợi, dẫu cho Trương Sinh có đeo ấn phóng hầu, mặc áo gấm trở về đi chăng nữa nàng vẫn chẳng mong đợi, chỉ mong chàng đi về mang hai chữ bình yên là đủ rồi. Hơn thế nữa, Vũ Nương còn là một người có một tư dung tốt đẹp, sợ rằng kì hạn đi lính đã qua mà chàng vẫn chẳng được về.
😊