"Học như đi thuyền trên dòng nước ngược, ko tiến ắt phải lùi" Câu nói của người xưa thiệt là đúng để làm thành cái Định lí. Bác Hồ cũng có câu " Học, học nữa, học mãi" để khuyến khích mọi người.
Cho thấy cái sự học nó mênh mông chi địa, có người giỏi việc này, có người giỏi việc khác, nhưng ko có ai thập phần hoàn mĩ. Và cho dù có hoàn mĩ thì cũng phải học thêm cái mới để tiến thêm, để phù hợp, chẳng hạn như trước đây vài năm đâu có ai biết gì về laichim bốt phaybúc, bây giờ nhờ học hỏi mới biết được...
Và cái sự học ở VN họ còn khuyến khích rất tàn bạo, đó là mở các lớp các lò dạy tiến sĩ, thạc sĩ cấp tốc nhằm khoa trương, khuyến khích, vinh danh... cho người học. Học như thế thì ai mà chẳng thèm, cho nên ở đất nước chúng ta hiếu học lắm. Mấy anh xe ôm gờ ráp cũng toàn cử nhân kỹ sư, mấy anh mấy chị đang nuôi lợn nuôi vịt ở nhà trông thế nhưng toàn mới tốt nghiệp đại học ra..., đây nói lên cái sự học hết sức kinh thiên cao cấp.
Ngày xưa người ta học ăn học nói học gói học mở, ngày nay học ăn học nói học gói đem về.