Trường của em mang tên là trường Tiểu học ... ( Trường của bạn tên gì thì bạn ghi vào nha ). Hôm nay , đến tổ em trực nhật em đến sớm hơn mọi khi lên mới có cơ hội quan sát kĩ ngôi trường.
Từ xa nhìn lại , trường nổi lên những mái tôn đỏ tươi lấp loáng sau những vòm lá xanh . Nó khoác trên mình chiếc áo màu vàng tươi.
Đến gần , ta gặp ngay cổng trường nổi bật với dòng chữ : " Trường Tiểu học ... ( Trường bạn tên gì thì bạn ghi vào chỗ ba chấm nha ! ) ". Chiếc cổng sắt màu xanh lúc nào cũng mở rộng như vòng tay của mẹ đón chào , ôm lấy những đứa con thân yêu vào lòng. Vào sâu bên trong là sân trường được lát gạch chúng em chơi thỏa thích dù có bị ngã chúng em cũng không lo bị bửn quần áo . Những hàng cây thẳng tắp chĩa xuống sân tỏa bóng mát xuống sân trường . Dưới gốc cây , là ghế đá để cho các bặc phụ huynh ngồi chờ đón con . Từ cổng đi vào , hai bên là hai dẫy lớp học hai tầng . Văn phòng nhà trường nằm đối diênn với cổng trường tạo lên hình chữ U rất đẹp . Phía tây phải là phòng học của các em khối Một , khối Hai và khối Ba . Phía tay trái là phòng học của khối Bốn và khối Năm.
Em rất yêu ngôi trường này , em coi nó như là một gia đình . Cô giáo nơi đây như là người mẹ hiền . Các bạn như anh em.