a, (2x-3)²=16
=> `(2x-3)^2` = `4^2`
=> 2x-3 = 4
=> 2x = 7
=> x = `7/2`
b, `(1/3)^3` . x = `1/81`
=> `(1/3)^3` . x = `(1/3)^4`
=> x = `(1/3)^4` : `(1/3)^3`
=> x = `(1/3)^(4-3)`
=> x = `1/3`
XIN HAY NHẤT Ạ
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
a)$(2x-3)^2=16$
$2x-3=4$
$2x=7$
$x=\frac{7}{2}$
b)$(\frac{1}{3})^3.x=\frac{1}{81}$
$\frac{1}{27}.x=\frac{1}{81}$
$.x=\frac{1}{81}:\frac{1}{27}$
$.x=\frac{1}{3}$
Help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vẽ hộ mình cơ thể của con thủy tức . bảng bài 30 nhé.
Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) góc D =60 độ , CD=49cm , AB =15cm . qua B kẻ đường thẳng song song AD cắt CD tại E a, Chứng minh tam giác BCE đều b, Tính EC và chu vi hình thang ABCD c, Tìm tỉ số diện tích tam giác ABD và tam giác BCD
một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính thấu kính hội tụ . Cho ảnh thật A1B1 cao 1,2 cm .Biết tiêu cự bằng 20cm.Giữ nguyên thấu kính , dịch chuyển vật đi 15cm dọc theo trục chính thì ta thu được ảnh ảo A2B2 cao 2,4 cm , Tính khoảng cách từ vật tới thấu kính trước khi dịch chuyển và độ cao của vật?
.... Vẽ anime buồn và.....mn có thể tư vấn giúp em được ko ak Suốt 7 năm đi học, có lẽ đối vs các anh chị đg còn là quá ngắn ngủi để lo lắng về nhiều thứ.... Nhưng có mấy ai ở trog hoàn cảnh như em, ba mẹ em từ nhỏ đã luôn trách mắng, chửi bới, đánh em rất nhiều, em biết là vì ba mẹ là muốn giúp em.....Từ những chuyện sai nhỏ nhặt họ cũng để ý tới.... Em nhớ, hồi đó là năm lp 5, cả lớp dường như xa lánh em, chối bỏ em... Cũng ko biết vì sao các bn ấy lại thế, họ bắt kì nhông, giun,... ném vào người em.....em khó chịu lắm chứ! em về kể cho ba mẹ, họ ko những ko cảm thông còn ns là tại em hết, em ấm ức lắm! Lên lp 6, vì khác trg nên em bị các bn khác ns xấu rất nhiều, em ko có bn....đến bây h, nhưng ba mẹ dường như ko quan tâm đến.....Nên em cx quen dần....Em thường ko kể vs họ những chuyện xấu đối vs em xảy ra trên lp ......Có lẽ em ns nhiều quá phải chứ? Nhưng cx chỉ vì họ đối xử vs em ko công bằng thôi. Em từ nhỏ đx đc đi thi nhiều cuộc thi, đạt nhiều giải thưởng, cả 7 năm là hs xuất sắc. Năm nay em gặp phải 1 cô giáo rất dữ, cô ấy bảo em lm LT, em cx nghe theo....Nhưng dần dần, em cảm thấy cô ấy lạ lắm....Bất cứ chuyện sai của 1 cá nhân nào cx đổ về phần em.... Ms chiều nay, lp bị h B, đối vs mn cx cảm thấy nó ko quá nghiêm trọng phải chứ. Cô đổ hết lỗi lên đầu em, cx ko hỏi nguyên nhân... Và thế là bản kiểm điểm đầu tiên trog 7 năm đi học xuất hiện....Em cx ko bt ns sao vs ba mẹ nx, em sợ họ chửi bới em lắm....em sợ họ đánh em lắm....Em sợ........! Em nên làm j bây h....???
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi
Các bạn vào giúp mình nhanh với ạ
Cho tam giác ABC cân tại A, BC=12 đường cao AH=4. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
bÀI 2 ThÔI ạ nhanh nha hộ em van mn nhất anh dinhhongquan với cường bso
viết lại câu nghĩa không đổi 1. They will have to change the date of the meeting again ⇒ The date ........ 2. I haven't got a key, so i can't get in ⇒If..................... He doesn't stop smoking; that 's why he can't get far ⇒He might........
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến