cam nghĩ của mình là
MĐ; nước chúng ta thời đó bị xâm lược
NV; lúc đó An Dương Vương đã ra một cái hồ ,gặp 1 con rùa con rùa cho ông mượn móng rùa để chế làm cung bắn địch và bảo ông xây lũy thành kiên cố rồi bắn mũi tên vào địch
SĐ; ông làm theo lời rùa bảo .đến lúc giặc đến nhà An Dương Vương cho quân bắn mũi tên , 1 mũi tên có thể bắn ra nhiều mũi tên cùng một lúc, giặc chết quá nửa nên rút quân . quân ta thắng lợi
Còn tiếp ............
TĐ; giặc lúc đó có vua , vua có một người con trai tên là Trọng Thủy vua quân bảo con mình là sang cưới con gái của An Dương Vương đó là Mị Châu
Trọng Thủy đem vàng bạc sang và nói lời xin lỗi vì bao nhiêu ngày tháng đánh nhau với chúng ta và muốn cưới con gái của ông
ông ko biết j về kế hoạch của chúng nên đã đồng ý
(ko ngờ là ông bị mắc bậy dễ vậy)
Mị Châu rất yêu Trọng Thủy thế là Trọng Thủy nói j Mị châu nghe theo. một hôm Trọng Thủy bảo muốn xem cung thần và hứa ko lấy. vì yêu chồng nên Mị Châu nghe theo. khi vào đó Trọng Thủy đã nén tráo đổi cung thần để mang về .
khi có vũ khí manh mẽ quân địch nền sang xâm chiếm nước ta. An Dương Vương tự mãn nghĩ rằng mình sẽ thắng dễ dàng nhờ có cung thần nhưng ông đã lầm. quân ta thua tân nát An Dương Vương bỏ chạy cung con gái của mình .
đến biển ông gọi rùa ra và hỏi sao cung thần lại ko có tác dụng. rùa nói vì thủ phảm đằng sau ông đã nói cho quân địch biết về cung thần thế là An Dương Vương đã rút kiếm ra chém cổ con mình và đi theo rùa xuống biển.
Trọng Thủy tìm thấy sác vợ mình rất đau thương nên tự tử ở giếng . khi các con hến ăn máu của Mị Châu và sẽ có sự thay đổi lớn ở giếng.
khi ai đến đó thăm chiếc giếng và cầu điều ước sẽ thành hiện thật .
truyền thuyết vẫn luôn đúng
hết
người viết
Huy
Vũ Đức Huy