Thế giới con người thật phức tạp, có biết bao những vấn đề luôn xoay quanh đời sống của chúng ta hằng ngày, hằng giờ, và thật đáng buồn bởi vẫn có những người " sống theo yêu cầu của người khác". Thực tế, ta bắt gặp nhiều trường hợp như vậy, vậy nguyên nhân do đâu ? Là do chính họ, tự họ tạo áp lực cho chính bản thân mình. Họ không biết mình sinh ra để làm gì, hay họ thực sự mong muốn điều gì. Họ làm không phải vì mình mà là vì người khác, họ không có cái nhìn riêng của bản thân. Hậu quả trước hết là phải kể đến, tự họ không cảm nhận được vị hạnh phúc trong cuộc sống. Họ làm việc trong sự" cai quản", "thống trị" của người khác. Người ta bảo gì họ làm vậy, thực sự rất bị động. Thử nghĩ xem, cuộc sống mà ta cứ đuổi theo một thứ mà ta thấy chẳng có ý nghĩa gì cho bản thân thì có hạnh phúc được hay không ? Nhìn về phía trước thấy tương lai mờ mịt, ngẫm lại thấy thật ngu ngốc. Chẳng phải là đang tự hủy hoại sự ban tặng của tạo hóa hay sao ?! Ông trời tạo ra mỗi con người với một khả năng, ý nghĩa riêng, không ai giống ai cả và chính mình là người tự quyết định cuộc đời của chính bản thân mình. Người luôn chỉ biết sống theo yêu cầu của người khác thì sẽ chẳng có chính kiến riêng, cuộc sống sẽ trở nên thật tẻ nhạt, là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh quái ác. Vì vậy, hãy sống vì bản thân, cho bản thân, đừng đánh mất chính mình.