Chắc hẳn ai ai cũng sẽ có một người bạn. Em cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Người bạn thân nhất của em đó chính là bạn ****.
**** học cùng lớp với em. **** có ngoại hình rất dễ thương. Bạn có thân hình nhỏ bé, giống như em vậy. Em còn nhớ có lần, em cùng **** đi dạo quanh sân trường , có thầy giáo hỏi:"em lớp 6 à ?". Em ngạo nhiên mình đã lớp 7 chẳng lẽ mình còi vậy. **** có khuôn mặt tròn xoe. Bạn ấy bị cận khá nặng . Cặp kính to đùng trên mặt. Bạn ấy có mái tóc rất mượt. Nếu trong lớp , ai mà tóc mượt là bạn ấy thường xõa tóc, cắt ngán đến ngang vai. Nhưng **** lại không như vậy, bạn ấy búi mái tóc mượt của bạn ấy lên gọn gàng.
Em rất yêu quý bạn **** vì bạn ấy có ngoại hình dễ thương như vậy.
Xin ctlhn và 5*