+ Sinh ra trong cõi hồng trần,
Là người, phải lấy chữ Nhân làm đầu.
+ Thức lâu, mới biết đêm dài,
Ở lâu, mới biết là người có nhân.
+ Thương già, già để tuổi cho.
+ Cá không ăn muối, cá ươn,
Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.
+ Cha mẹ là biển là trời,
Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời mẹ cha.
+ Bề trên ở chẳng kỉ cương
Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa.
- Chuyện :
Hôm qua, lớp em có 1 học sinh mới chuyển từ vùng núi đến. Vì trường em là một trường có nề nếp nên ai cũng thực hiện chuẩn mực. Bạn học sinh mới nhìn dáng vẻ rất chuẩn mực nhưng ai đâu ngờ bạn đó đã vi phạm rất nhiều nội quy mà trường nghiêm cấm. Nhiều bạn tỏ thái độ không bằng lòng. Nhưng bạn mới nói rằng :" Tớ là người mới chuyển đến chưa biết gì vi phạm là chuyện thương". Thấy vậy các bạn cũng cho là có lí và bỏ qua nhưng bạn mới vẫn không rút kinh nghiệm mà vẫn vi phạm nặng hơn để rồi bị đuổi học.
( Cho xin câu trả lời hay nhất ạ )