Từ hồi đi học đến giờ , tôi vẫn không thể thoát khỏi cái cảnh phải ngồi chung cùng với một đứa bạn của tôi mà tôi cảm thấy nó như là kẻ thù vậy.
Con bạn của tôi thì có nhiệm vụ cao cả đấy chi đội trưởng lớp cơ nhưng tôi thấy nó toàn hay ngồi chơi chứ chẳng làm gì cả,tôi làm gì thì nó cũng hay lén lén , lút lút theo dõi để bắt thời cơ mà mách cô . miệng nó lẽo mép kinh dị , nó luôn nói những từ làm đâm xuyên tim tôi , độc ác vô cùng , tính thì hay bẹo .Mỗi khi gặp thầy hoặc cô thì nhìn vâng , dạ ngoan hiền lắm , nhưng đâu mọi chuyện đều ngược lại thì mới đúng chứ nhỉ.Tính tình thì hay hung dữ,thích sĩ diện,mồm thì hay nhai lép bép .Tôi sợ khi phải ngồi cùng một đứa con gái như vậy chứ nếu ngồi chập nữa chắc nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình học tập của tôi mất . ^^~!
--------------------------------------------------------------------------------
*Xin lỗi bạn chi đội trưởng nào đó do mình làm theo yêu cầu thôi*
#NOCOPY