Bài làm ở dưới nhó :333
Việt Nam có biết bao nhiêu là cảnh đẹp, nào thì sông níu, cánh đồng,.. ngay cả hình ảnh con cò cũng là một trong những hình ảnh đẹp. Thế nhưng hình ảnh đẹp nhất với em là chùa Một Cột. Chùa Một Cột được xây dựng lâu lắm rồi, Chùa Một Cột được vua Lý Thái Tông cho khởi công xây dựng vào mùa đông tháng mười năm Kỷ Sửu 1049, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo thứ nhất. NHìn từ xa, chùa Một Cột nhỏ bé giữa con ao. Chùa Một Cột hay Chùa Mật còn có tên khác là Diên Hựu Tự hoặc Liên Hoa Đài sở hữu cấu trúc kiến trúc độc đáo với một cấu trúc hình vuông nằm trên một cột đá. Những cây đại đứng cạnh chùa như tô điểm thêm không gian cổ kính. Mái chùa cong với nhiều đường nét tinh tế. Chùa ngự mình trên những thanh gỗ chắc chắn và có lẽ đã rất nhiều năm tuổi. Thân chùa là một cái cột rất lớn, màu nâu trầm tĩnh. Những bậc thang lên chùa đã bạc màu vì sương gió. Mấy chậu hoa hai bên lối vào chúa đứng lặng lẽ như những chàng lính chăm chỉ canh gác ngày đêm. Vào những ngày hè, khi ánh nắng váng chiếu xuống chùa Một Cột sáng rực lên như nụ sen hồng nở tung mình khoe sắc vẻ đẹp ấy thật cổ kính và thiêng liêng. Ngôi chùa mang biểu tượng của Việt Nam đi sâu vào lòng người. Là một trong những vẻ đẹp nổi tiếng tại nơi đây. Em rất hài lòng và biết ơn người đã xây dựng nên ngôi chùa này.
CHO CHỊ XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÓ
#Nocopy
#Copychoxinlink
@Vy
@BLACKPINK
${By}$ ${Vy}$
Chị chỉ làm được 15 dòng thôi em thông cảm, nhưng em chép vào vở chắc được 20 dòng đấy!!!