MÌNH VIẾT KO HAY NÊN CÓ GÌ MONG BẠN THÔNG CẢM VÀ SỬA LỖI CHO NHA
( hơi tào lao tí ^^)
...cuối cùng cũng đến phần giao đấu, 2 người đã chuẩn bị sẵn sàng thì bỗng 2 người nhìn thấy Mị Nương. Mị Nương đứng trên núi hô to:
- cố lên Sơn Tinh! Ta biết chàng có thể làm được mà!
Thủy Tinh tức tối nhưng không làm gì được, chẳng nhẽ lại quát Mị Nương yên lặng. Đột nhiên, ( bang ) Thủy Tinh mải mê ngắm gái đã ăn ngay 1 chưởng của Sơn Tinh. Thủy tinh bực tức gọi đoàn quân đến để đánh Sơn Tinh, nhưng đoàn quân của Thủy Tinh đã bị đánh hết rồi còn đâu! Thủy Tinh liền hô to gọi giông bão sấm sét đến đánh Sơn Tinh. Nước dâng làm ngập ruộng đồng, ngập nhà cửa, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên 1 biển nước. Nhưng may thay, nước dâng bao nhiêu thì Sơn Tinh càng cho núi đồi cao lên bấy nhiêu. Thủy Tinh ko làm gì được liền quay về. Vừa quay lưng lại cái thì một tảng đá từ trên núi ném xuống trúng vào đầu Thủy Tinh. Thủy Tinh định tha nhưng không, tảng đá đó đã làm máu Thủy Tinh sôi lên. Từ đó, hàng năm Thủy Tinh cứ ôm mối hận trong lòng, dâng nước lên để đánh Sơn Tinh nhưng năm nào cũng thua
THE END