Các công việc mà bố mẹ em làm vào thứ 2 đến thứ 7 chỉ là những công việc bình thường như mọi ngày !
Đầu tiên là bố em , mỗi buổi sáng bố thường dậy vào lúc 5h30p để tập thể dục : Chạy bộ ngoài sân, tập xong bố em vào gọi em dậy rồi đi vệ sinh cá nhân . Trong khoảng thời gian đó em đã dậy , mùi thơm phảng phất nhẹ , em ngửi thì biết chắc mẹ đang dưới bếp làm đồ ăn sáng , chao ôi cái mùi đồ ăn ấy thơm làm sao , em chạy đi vệ sinh cá nhân nhah rồi chạy vào bàn ăn , trên bàn là 3 dĩa bánh mì kẹp thịt , trứng , xúc xích , nước sốt do chính tay mẹ em tự pha chế và cuối cùng là 1 chút rau cho đặc sắc thêm . Ăn xong mẹ dọn bát và bố mẹ thì chuẩn bị đồ đi làm , em cũng chào bố mẹ 1cái rồi đi học . Sau những tiết học mệt mỏi thì cái mà em muốn chỉ là ăn gì đó mà rừ tay mẹ nấu để cho tinh thần khỏe hơn . Cũng như trưa nào vậy , vừa vào nhà là lại những mùi hương thơm lừng ấy , để cặp ra 1 góc rồi chạy xuống bếl chào bố và mẹ . Mở cái lồng đang âm ấm do hơi nóng của những món ăn nóng hổi vừa ra lò của mẹ , đang định lấy tay bóc 1 miệng thì mẹ em bảo : " Con đi thay đồ rửa tay đi rồi mới được ra ăn cơm , từ sau không được bóc tay đâu nhé ! Vi khuẩn đấy ! " Tiếng nói mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở em , em nghe vậy cũng " Vâng " 1 cái rồi làm theo lời mẹ . Đang nằm trên nhà nghỉ thì mẹ kêu bố và em xuống ăn , em nhanh chóng đi xuống mở lồng ra , chia bát , đũa và ghế ra rồi ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn tuyệt vời ấy .
Buổi chiều em đi tắm rồi lên làm bài tập và đi ngủ còn bố mẹ thì thức để làm tài liệu tới 1 , 2 giờ sáng mới đi ngủ ! Mỗi ngày trôi qua đều lặp lại như vậy nhưng nó vẫn là 1 ngày dài . Nếu ai hỏi em rằng ai vất vả hơn thì em sẽ trả lời rằng :
- Ai cũng vất vả , không có sự phân bì giữa ai vất vả hơn của bố mẹ . Bố mẹ luôn có gắng vì chúng ta nên chúng ta hãy yêu quý bố mẹ mình , vì mỗi ngày họ đều rất mệt mỏi vì chính mình !