Thạch Sanh là thái tử, con Ngọc Hoàng được phái xuống đầu thai làm con vợ chồng người nông dân nọ. Đôi vợ chồng ấy tuy nghèo nhưng rất tốt bụng. Từ khi có mang, vợ chồng họ rất vui mừng. Nhưng đã mấy năm chưa sinh ra cậu thì người cha đã mất. Khi sinh ra, mẹ cũng mất đi. Cậu sống lủi thủi trong một gốc đa và sử dụng cây búa mà cha đã để lại. Năm cậu biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần dạy những phép võ nghệ thần thông. Cậu sống lủi thủi một mình, hằng ngày kiếm củi sống qua ngày.
Lí Thông - là người hàng rượu thấy Thạch Sanh to khỏe bèn giả vờ kết nghĩa anh em. Vốn một mình tứ cố vô thân, nay có người hỏi han, chàng liền đồng ý. Thạch Sanh thu dọn đồ đạc ở với mẹ con Lí Thông. Đúng dịp Lí Thông phải đền mạng cho chằn tinh, hắn bèn lừa Thạch Sanh nộp mạng thay mình. Thạch Sanh đã giết chết chằn tinh. Lí Thông tiếp tục lại lừa Thạch Sanh bỏ trốn rồi đem đầu chằn tinh nộp cho vua để lĩnh thưởng, được nhà vua phong cho chức Quận Công (chức quan lớn trong triều đình).
Nhà vua có con gái đến tuổi lấy chồng. Trong ngày hội lớn, công chúa đã bị đại bàng khổng lồ quắp đi. Qua gốc đa chỗ Thạch Sanh đang ở, nó bị chàng dùng cung tên bắn bị thương ở cánh nhưng nó vẫn cố bay về hang. Thạch Sanh lần theo vết máu, biết chỗ ở của đại bàng. Vua mất công chúa, đau khổ vô cùng, sai Lí Thông đi tìm và hứa sẽ gả con gái rồi truyền ngôi cho. Lí Thông lại nhờ Thạch Sanh cứu công chúa rồi lừa nhốt chàng dưới hang sâu.
Thạch Sanh sau khi bị Lí Thông lừa, bèn tìm lối ra thì thấy con vua Thủy Tề bị đại bàng nhốt ở cuối hang sâu. Chàng bèn dùng cung tên, cứu con vua Thủy Tề. Theo chân thái tử, chàng xuống thủy cung, được đãi rất hậu và tặng nhiều châu báu nhưng chàng không nhận, chỉ lấy một cây đàn.
Từ khi cứu được cứu về, công chúa lại không biết cười, biết nói. Hồn chằn tinh và đại bàng gặp nhau, bàn bạc chuyện trả thù Thạch Sanh. Thạch Sanh bị vu vạ, nhốt vào tù ngục. Chàng lấy đàn ra gảy, công chúa nghe thấy thì hết câm. Thạch Sanh được vua cho gọi lên. Chàng kể lại đầu đuôi sự việc. Lúc ấy, vua mới biết được bộ mặt thật của Lí Thông. Vua giao cho Thạch Sanh xử. Chàng tha cho về quê làm ăn. Nhưng mới đi được nửa đường thì bị sét đánh, hóa thành bọ hung.
Thạch Sanh được nhà vua gả công chúa. Các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn, tức giận đem quân sang đánh. Thạch Sanh lấy đàn ra gảy khiến quân địch bủn rủn tay chân, xin hàng. Rồi chàng mời họ ăn niêu cơm. Ăn không hết niêu cơm nhỏ của Thạch Sanh, quân sĩ 18 nước đành rút quân về. Nhà vua không có con trai bèn truyền ngôi cho Thạch Sanh.
#Chúc hok tok
#Nocopy
#Cho Mèo xin CTLHN ak ^_^