1. Nhân vật Đôn-ki-hô-tê được miêu tả với ngoại hình: gầy gò, cao lênh khênh
2. Chính vì đọc nhiều chuyện hiệp sĩ mà đầu óc của lão: mê muội, ảo tưởng
3. Khí nhìn thấy cối xoay gió lão nghĩ đó là: những tên khổng lồ tàn bạo, hung ác
4. Chính vì những hoang tưởng đó mà lão hành động: đánh nhau với cối xoay gió
5. Những điều đáng tiếc nhất ở đây là: Lão và con ngựa của lão bị thương nặng và bị văng ra xa
6. Nếu đối thủ của lão là quân gian ác thật sự thì em thấy lão có phẩm chất: Rất dũng cảm, diệt trừ cái xấu khỏi mặt đất
7. Nhưng thực tế hành động đánh nhau vs cối xay gió đẫ trở thành: Một hành động thiếu suy nghĩ, kém hiểu biết và đầu óc mê muội khi đọc sách hiệp sĩ của lão Đôn-ki-hô-tê
CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN HAY NHẤT