@Meo_
Trong tác phẩm cùng tên, Lão Hạc là một người nông dân nghèo sống trong xã hội phong kiến thời xưa. Lão là một người giàu tình yêu thương và nhất là đối với con trai lão. Ông đã cố gắng giữ gìn, trông nom thật tốt mảnh vườn của vợ lão tậu cho con trai trước khi qua đời. Lão đã rất mong chờ người con trai về trong hàng mấy năm trời. Sang nhà ông giáo để nhờ ông giáo trông coi khi nào con trai lão về thì gửi mảnh vườn lại hộ. Lão vẫn luôn lo lắng cho con về cuộc sống, lão đã nghĩ cho con trong nhiều hoàn cảnh con gặp khó khăn mà không nỡ sử dụng mảnh vườn. Lão ăn uống, sống qua ngày một cách đạm bạc để dành dụm tiền lo cho con trai khi hắn về. Ông thà là tự tử, tìm đến cái chết chứ không sử dụng đến tài sản của con trai. Qua đó, cũng đã đủ để nói lên tình yêu thương của lão Hạc dành cho con trai là cao cả và thiêng liêng đến mức nào.