@Meo_
Lão Hạc là người cha yêu thương con tha thiết. Thật vậy, trong văn bản cùng tên, Lão Hạc là một nông dân nghèo, vợ mất sơm, con trai thì đi phu đồn điền non mấy năm trời thế mà không một tin về nhà. Lão phải sống cực khổ qua ngày, kiếm gì ăn nấy mà còn bị một trận bạo bệnh rất nặng làm cho số tiền lão dành dụm bao tháng trời phải sử dụng gần hết. Lão là một người giàu lòng tự trọng và cả lòng thương con nên lão không lấy mảnh vườn của vợ tậu cho con trai để dùng. Lão tìm cách tự tử để cố gắng giữ lại tài sản của con trai. Lão lo lắng cho con khi về sẽ không có cái ăn, cái mặc mà không nghĩ ngợi đến tính mạng bản thân. Lão tha thiết lo lắng cho con trai, mặc dù nó đã lớn và đã có thể tự kiếm ra tiền. Nhưng lão vẫn xem nó là một đứa con còn nhỏ mà lo cho từng li từng tí.