Giúp em với ạ, em đang cần gấp
xắp xếp các từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh 1On/May/Lan/be/will//Sunday/25/thirteen 2call/six/will/after/o’clock/again/her/I 3speak/can/I/Van/to/please? 4you/free/morning/be/will/tomorrow? 5Parents/Thu/with/in/lives/Hanoi/her 6Doesn’t/Hoa/friends/any/have 7here/friends/to/because/new/of/my/is/worried/she/is/all/students 8your/is number/What/telephone? 9Live/from/very/I/far/school/my.
Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C):(x-3)^2 + (y+1)^2 = 9. Viết phương trình của đường tròn (C') là ảnh của (C) qua phép vị tâm I(1;2) tỉ số k=2
Tìm GTNN của $\frac{-5}{1+|x-3|}$
D=(2√x/√x+3+√x/√x-2-3x+3/x+9):(2√x-2/√x-3-1) rút gọn B)tìm x dểD=-1 C)tìm x dểD=16
Ai làm nhanh mình cho 5 sao mình chỉ cần các bạn làm phần d thoii còn phần a,b,c mình làm r nha
chứng minh rằng với bất kì bộ ba số tự nhiên liên tiếp nào thì tích của số thứ nhất và số thứ ba cũng bé hơn bình phương của số thứ hai 1 đơn vị . mong mn giúp ạ :<
Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(1;3). Tìm tọa độ điểm N là ảnh của d qua phép vị tự tâm I(-1;2) tỉ số k =-2
1.HĐTN Em hãy sưu tầm(ít nhất 3 dẫn chứng)trên sách,báo,in-tơ-nét các dẫn chứng cho sức mạnh của tri thức 2.HĐST từ các dẫn chứng ấy và từ những suy nghĩ,em hãy viết bài văn khoảng 500 chữ bàn luận về sức mạnh của tri thức nay đăng lộn mộn ạ
Nhà thơ Chế Lam Biên trong bài thơ " Con cò " có 2 câu thơ rất đặc sắc: Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Từ câu thơ trên và sự cảm nhận vb " mẹ tôi " hãy viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về tấm lòng của người mẹ Phải thêm câu con dù trưởng thành thế nào đi chăng nữa con vẫn là con của mẹ nhé. Ai giúp em vs ạ
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến