Người bạn thì không nên dùng từ "yêu thích"nhé, quý mến thôi !
Trong cuộc đời mỗi con người, ai mà chẳng có bạn, tôi cũng vậy, người bạn tôi yêu quý nhất chính là Lan. Lan là bạn cùng lớp với tôi, ngoại hình cũng ưa nhìn nhưng điều đặc biệt ở bạn đó chính là chiếc má lúm đồng tiền - làm nên thương hiệu; Lan có sở trường về các môn tự nhiên và khoa học, nhất là Toán, bạn đam mê Toán, có vẻ trong mỗi tiết Toán, Lan là ngôi sao của lớp. Lan và em thường xuyên tâm sự nên em biết bạn không thích những nơi ồn ào, Lan thích được đắm chìm trong thiên nhiên giống như em, bạn không những yêu thiên nhiên mà còn rất yêu quý loài vật; trong nhà Lan có đầy đủ các loại động vật trông như một sở thú. Lan luôn có ý thức học tập cao mặc dù nhà bạn vào diện khó khăn, luôn có ý thức tự giác học tập chăm chỉ và bạn thường xuyên đạt được những danh hiệu tốt, danh giá của trường, huyện.
*** quan hệ từ : in đậm
( đoạn văn được trình bày theo hình thức diễn dịch )