Cảm giác bực mình thế nhỉ ? Chỉ biết ỷ lại thôi sao ? Cảm thấy bản thân mình dựa dẫm vào người khác nó không nhục à :D? Mồm thì nói t ăn nhờ ở đậu quá , mà bản thân thì vẫn thế không sửa đổi ? Bảo bạn làm thì lấy đủ lí do không làm ? Bảo bạn làm thì thở dài ? Xong toi bảo để toi làm thì ok ngay ? Bày đặt cổ vũ cố lên ? Không thấy nhục à ? :))? Việc của chung thfi cùng làm cùng hưởng chứ ? Nhiều hay ít thì cùng làm sẽ chả ai nói gì ? Chứ cứ mình toi làm còn các bạn như vậy có nghĩ đến cảm xúc của toi không ? Các bạn kể lể hoàn cảnh của các bạn ? Thế tôi cũng có hoàn cảnh đấy , nhưng toi vẫn cố gắng được thì sao ? Có nghĩ đến suy nghĩ của tôi không ?
---------------------------------------------------------------------------
Vẽ anime bực mình dạng 3 D
full màu có line
ko nhận tranh xấu