Trong xã hội VN hiện nay, về mặt ý thức, người dân đã tiến bộ hơn so với lúc trước nhưng xung quanh, chúng ta vẫn bắt gặp những hoàn cảnh bất hạnh, chớ trêu của những em nhỏ đáng thương phải đi bán hàng giong. Đã không được sung sướng như những đứa trẻ khác mà các em lại còn bị đối xử một cách thờ ơ, khinh bỉ hoặc thậm chí là còn bị sỉ nhục một cách thậm tệ. Khi sinh ra không ai có quyền được chọn hoàn cảnh của mình và những người có hoàn như vậy vậy sẽ phải sống 1 cuộc sống khổ cực,chịu đựng nhiều khó khăn và phải trải qua nhiều gian nan. Đặc biệt là các em nhỏ, khi mới sinh ra mà các em đã phải chịu rất nhiều điều bất hạnh, không có nơi nương tưa, thiếu thốn tình cảm nhưng các em vẫn rất lạc quan mà sống tiếp cuộc đời của mình. Qua hình ảnh những em nhỏ như vậy làm cho em cảm thấy thật xót thương, đồng cảm với các em. Những con người đó họ thật vô tâm, không có tình người họ coi những đứa trẻ đó như là những thứ để họ trút giận.
Mình bí quá rồi xin lỗi nhiều nha, với lại mình cũng không có thời gian còn lại bạn tự suy nghĩ nha :((