Sau khi kết nghĩa anh em, Thạch Sanh cùng về sống với mẹ con Lý Thông. Với sức khỏe của mình, Thạch Sanh đã giúp đỡ cho Lý Thông rất nhiều mà không hề hay biết bị hắn lợi dụng sức lực. Đỉnh điểm của những mưu mô và sự lợi dụng đó là khi hắn lừa Thạch Sanh đi thế mạng thay hắn. Đến lượt Lý Thông phải đi nộp mạng cho trằn tinh, nhưng với sự xảo quyệt của mình, hắn đã lừa Thạch Sanh thế thân bằng lời ngon ngọt: Em giúp anh đi canh miếu, anh đang dở mẻ rượu. Và quả nhiên, khi Thạch Sanh đang canh trong miếu thì chằn tinh hiện ra để ăn thịt Thạch Sanh, nhưng nhờ tài nghệ của mình, Thạch Sanh đã giết chết được chằn tinh. Con quái vật hiện nguyên hình là một con chăn khổng lồ. Để rồi khi thấy Thạch Sanh khỏe mạnh trở về, hai mẹ con gian ác kia lại tiếp tục ủ mưu lừa chàng.