I visit my grandparents with my mother on the afternoon : Tôi đi thăm ông bà của tôi cùng với mẹ tôi.
Visit : Thăm, thăm hỏi.
Tôi về thăm ông bà tôi cùng với mẹ vào buổi chiều
visit: thăm hỏi, đi thăm
Xác định ptbđ, nội dung, bptt, thái độ của tác giả trong mỗi đoạn trích sau 1. Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được 2 chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lai, rồi thế chẻ tre chưa cơ, mà mùi dưa chín quá kì, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, cũng sợ ko có cánh hồng bay bổng 2. Bấy giờ, nàng đương có mang, sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra 1 đứa con trai, đặt tên là Đản. Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nổi buồn góc bể chân trời ko thể nào ngăn đc. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn 3. Ngắn dài có số -> chẳng phụ mẹ 4. Con kẻ khó -> oan cho thiếp 5. Kẻ bạc mệnh này -> vọng phu kia nữa 6. Thiếp sở dĩ -> phỉ nhổ
$\frac{x-1}{x-5}$= $\frac{6}{7}$
Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: a)A=4x(x-y)-12y(y-x) tại x=-3;y=1 b)B=4y(x ²-2xy+4y ²)-2xy(2y-x) tại x=5;y=-1
Một ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chuyển động chậm dần đều sau khi chạy được quãng đường 125m và vận tốc của ô tô là 10m/s tính thời gian ik trg 25 m đầu và 25m cuối
Các từ sau đây có phải từ ghép không vì sao: tuyệt chủng, quý hiếm, sản xuất, chiến tranh
Chỉ ra các quan hệ từ và nêu rõ ý nghĩa của nó trong câu sau: "Chắc chắn cậu ấy ước ao có được một người anh như thế . Những câu nói tiếp theo của cậu bé hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi."
Choose A,B,C or D for each gap in the following sentences
Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn: 33. It's 2 years since I was last in Rome => I haven't 36. It's years since Mary last spoke French => Mary hasn't 37. It's ten weeks since I last had a good night sleep => I haven't 40. It's 3 months since the windows were cleaned => The windows haven't 41. It's years since I took photographs => I haven't
Em hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về quan niệm: "Sống là phải cống hiến, làm những việc có ích".
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến